Kết quả tìm kiếm cho "Chuyện phụ nữ miền Tây nhậu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 599
Nhiều người già ở quê sống lặng lẽ trong những mái nhà thưa dần tiếng nói cười. Con cháu mưu sinh xa xứ. Niềm vui của họ mỗi ngày đôi khi chỉ là tiếng xe quen ghé trước sân nhà hay cuộc gọi từ phương xa.
Không chỉ là dịp tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, đám giỗ từ lâu đã trở thành một phần đời sống văn hóa của người miền Tây. Qua mâm cỗ, cách đãi khách và sự sum vầy đông đủ, người ta cảm nhận rõ nét hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ.
Người phụ nữ ở Hà Tĩnh phải nhập viện phẫu thuật đúng lúc hơn 1.500m2 lúa chín đến kỳ thu hoạch. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng chục phụ nữ hàng xóm đã cùng xuống đồng gặt lúa giúp.
Côn Đảo - nơi từng là "địa ngục trần gian" đang dần tìm lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình qua bàn tay chăm sóc của những người đã đến, đã yêu và ở lại.
Trải qua 80 năm hình thành, phát triển, công tác dân tộc không ngừng được hoàn thiện cả về tư duy và thể chế, trở thành một trong những trụ cột quan trọng.
Nằm tĩnh lặng nơi vùng biên giới Tây Nam, Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc không đơn thuần là một địa điểm tham quan thông thường. Hành trình về với Ba Chúc là chuyến đi đặc biệt, đưa mỗi bước chân du khách tìm về một miền quá khứ đau thương, qua đó thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình.
Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Trên vùng đất Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) đầy gió biển, nắng rát, một mái ấm đặc biệt với những con người đặc biệt vẫn đang cùng nhau thầm lặng xoa dịu từng vết thương của chiến tranh, dù tiếng súng đã lùi xa nửa thế kỷ.
Ở tuổi 80, với hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Trương Văn Hưng, đảng viên Chi bộ ấp Hòa Quới, Đảng bộ xã Bình Ninh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh anh và một trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết cách mạng. Cuộc đời ông là hành trình bền bỉ cống hiến, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến thời bình xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.
Vào mùa khô, hoa Plah (Mlah) lại bung nở, tô sắc đỏ cả triền đồi, nương rẫy của bà con Jrai phía Tây tỉnh Gia Lai.
Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.
Bên dòng sông Sa Giang hiền hòa của phường Sa Đéc, có một ngôi nhà mà thời gian dường như đã ngưng đọng lại từ hơn một thế kỷ trước. Đó không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Đông - Tây kết hợp, mà còn là “nhân chứng” cho một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras.